"Mắc cúm trong thai kỳ, mẹ bỉm sữa hôn mê 24 ngày sau sinh và điều kỳ diệu giúp cô hồi sinh"
Cuối tháng 2 năm 2019, Tess Frame ở San Diego, California, mắc cúm khi đang mang thai tuần 34. Cô bị ho liên tục, cảm giác đau rát cổ họng và co thắt bụng khiến cô lo lắng cho thai nhi, nên cố gắng kiềm chế cơn ho. Tess nghĩ chỉ cần uống nhiều nước và nghỉ ngơi sẽ khỏe lại, nhưng sau vài ngày, tình trạng xấu đi buộc cô phải đi khám khẩn. Bác sĩ kê thuốc mạnh mặc dù không an toàn cho thai phụ, và sau một tuần, sức khỏe của cô vẫn không cải thiện. Cô không thể thở khi nằm ngửa và phải ngủ ngồi, dần mất tỉnh táo, không thể nói hay mở mắt.
Frame đã được cấp cứu, gây mê toàn thân, đặt nội khí quản và mổ để đưa bé Thomas ra ngoài. Sau 8 ngày dùng thuốc, sức khỏe của cô suy yếu, kèm theo những cơn co thắt mạnh. Chồng cô gọi đến bệnh viện và được khuyên uống nước, nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, tình trạng của Frame xấu đi, cô phải nhập viện. Bé Thomas được chuyển đến Bệnh viện Nhi để theo dõi, trong khi Frame thở máy. Cô được chẩn đoán suy hô hấp và viêm phổi, sau đó nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện lớn hơn để điều trị.
Frame trải qua nhiều lần đặt và rút ống nội khí quản trong tình trạng sức khỏe tệ. Do hôn mê sâu, bác sĩ đã phải đặt ống thông trực tràng và cô còn bị chảy máu sau sinh, cần được lau rửa thường xuyên để tránh nhiễm trùng. Frame luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, thậm chí tin rằng mình nhập viện vì bị cưỡng hiếp và chưa sinh con. Sau nhiều lần thất bại trong việc rút máy thở, cuối cùng cô đã có thể thở nhờ ống thông dòng chảy cao. Lúc này, cô chỉ cảm thấy khát vì không được ăn uống gì. Chồng cô luôn ở bên cạnh chăm sóc.
Frame rơi vào cơn hôn mê sâu, tưởng rằng mình bị cưỡng hiếp và phải nhập viện. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra mình đang ở bệnh viện và nghĩ rằng con trai mình vẫn an toàn. Sau vài ngày, khi tỉnh táo trở lại, cô bị tiêm thuốc an thần và đặt ống nội khí quản do nồng độ oxy trong máu tăng cao. Sau ca phẫu thuật rút ống nội khí quản thành công, Frame tỉnh dậy nhưng không thể nói. Cô bắt đầu cai thuốc an thần và thuốc giảm đau gây ra các triệu chứng hoang tưởng và tê liệt. Vài ngày sau, Frame được chuyển đến phòng chăm sóc tích cực.
Sau 24 ngày nằm viện, chồng và bố mẹ của Frame đã đưa bé Thomas, 1 tháng tuổi và nặng hơn 3kg, đến thăm cô. Frame nâng niu con trai, ước ao có thể trò chuyện và hát cho bé nghe. Đối với cô, những điều đơn giản ấy trở nên đặc biệt, và bé Thomas đã trở thành nguồn động lực lớn giúp Frame nhanh chóng hồi phục. Cảm nhận hơi ấm và mùi hương của con, cô nhận ra mình cần phải tập trung vào việc chữa lành tâm lý và sức khỏe. Khi bác sĩ thông báo cô có thể xuất viện sau một tuần, Frame cảm thấy vô cùng xúc động trước tình mẫu tử kỳ diệu.
Frame xúc động khi được ôm con sau 24 ngày hôn mê trên giường bệnh và cuối cùng đã xuất viện. Ngày đầu về nhà, anh nhận ra mình cần thời gian để phục hồi sức khỏe đã mất trong suốt thời gian bệnh tật. Mặc dù hành trình rất dài và khó khăn, nhưng việc trở về và trò chuyện với gia đình mang lại cho anh niềm hạnh phúc lớn.










Source: https://afamily.vn/mac-cum-khi-mang-thai-ba-me-bi-hon-me-sau-den-24-ngay-sau-khi-sinh-con-va-dieu-ki-dieu-da-khien-co-hoi-sinh-20210227123014744.chn